Search
Thursday 25 April 2024
  • :
  • :

Thanh niên với đam mê truyền giáo và món quà mừng sinh nhật Chúa Jesus

Lòng đam mê bày tỏ một sự hào hứng, sôi nổi, lòng nhiệt thành và sẵn sàng hành động. Đối với nhiều người và đối với chính tôi, “Đam mê truyền giáo” là một cụm từ lạ lẫm.Trong hội thảo thanh niên tháng 10 lần này, tôi đã được nghe đến, có cơ hội suy ngẫm và thảo luận về nó”.

Đã từ lâu buổi nhóm tối thứ bảy hàng tuần luôn là sự chờ đợi, hào hứng của các bạn thanh niên. Không phải bởi vì có phòng nhóm rộng hơn, chẳng phải chỉ vì có những trò chơi hay hơn, mà bởi những điều mới mẻ và khác biệt mà chúng tôi được tham gia. Những buổi nhóm bắt đầu xoay quanh những chủ đề rất thiết thực, giúp mỗi anh chị em trả lời cho nhiều vấn đề trong đời sống của mình. Mọi người không chỉ nghe nữa mà còn thảo luận, phát biểu ý kiến, nêu quan điểm cá nhân và hỏi về những vấn đề liên quan. Chủ đề của buổi nhóm có thể từ những câu hỏi đơn giản và bình dị: Khoảng cách nam nữ trong Hội Thánh như thế nào là đúng? Phải sử dụng các phương tiện thông tin truyền thông thế nào cho hợp lý?… Tới những khía cạnh, mục vụ khác nhau trong công việc Chúa mà thanh niên có thể tham gia nhưng chưa biết cách thức và mục đích rõ ràng. 

Các buổi nhóm đã bắt đầu xác định một chủ đề rõ ràng hơn

Thực sự, từ mỗi buổi nhóm, tôi lại có thêm một cách nhìn đúng đắn hơn về những điều tôi cần làm hay đang mơ hồ trở nên rõ ràng và cụ thể hơn rất nhiều. Trở lại buổi nhóm chung tháng 10, tôi lại giải quyết được những băn khoăn và xác định thêm cho mình một kế hoạch mới mẻ và đầy tốt lành. Chủ đề của nhóm lần này cũng là một câu hỏi: “Làm thế nào để dẫn đưa người khác đến với Chúa?”. Tôi biết, không chỉ với tôi mà đó còn là thắc mắc của nhiều người, những người khao khát cứu những linh hồn hư mất về cho Chúa nhưng không biết phải bắt đâu từ đâu và thực hiện ra sao. Trước khi bước vào thảo luận, chúng tôi được nghe chú Phi-e-rơ nói về niềm đam mê truyền giáo. Chú nhắc lại một mạng lệnh của Chúa cho mỗi Cơ Đốc Nhân: “Cứu những linh hồn”. Thanh niên không nằm ngoài mạng lệnh này, thậm chí còn là một nhân tố hết sức quan trọng trong đó. Không ngẫu nhiên mà Chúa đặt trong lòng tuổi trẻ bầu nhiệt huyết, lòng đam mê, ngọn lửa sôi nổi và mãnh liệt. Tuổi trẻ thì thường tìm kiếm những thứ khác nhau, những đam mê khác nhau. Quan trọng là biết đam mê không phải những thứ hư không. Ta hẳn chưa quên lời dặn dò mà vua Salômôn nhắc tới trong Truyền đạo: “Hư không của sự hư không, thảy đều hư không”. Ông vua nổi tiếng này tìm kiếm và đam mê sự khôn ngoan, nhưng khôn ngoan cũng chỉ hư không; đam mê giàu sang, sung sướng, và công việc, nhưng sự hư không cũng ở trên đó. Đam mê truyền giáo không như vậy. Đó là công việc Chúa thuộc về cõi đời đời, bông trái của nó hằng còn và bền vững như lời Chúa vậy. Do đó, hãy biết nóng cháy cho thứ gì còn mãi. Hãy biến công việc truyền giáo trở thành  niềm đam mê, biến những lời chứng thành nhiệt huyết, thành bài ca: Bài ca về sự cứu rỗi, lòng tha thứ và tình yêu thương.

Cùng nghe bài chia sẻ về “Đam mê truyền giáo”

Tuy vậy, chỉ đam mê thôi thì chưa đủ nhưng cần phải biến đam mê thành hành động và hành động như thế nào? Điều đó là điều mà chúng tôi đã được anh Pháp chia sẻ trong phần tiếp theo: Cần đặt ra cho mình những câu hỏi về ý nghĩa và mục đích cũng như xác định những mục tiêu trong thời gian cụ thể. Mỗi người sẽ phải tự trả lời: Vì sao phải làm chứng? Làm chứng cho bao nhiêu người trong khoảng bao nhiêu thời gian? Làm chứng cho ai? Vào thời điểm nào? Cách thức ra sao?

Các nhóm nhỏ bắt đầu thảo luận cho hai câu hỏi

      Một cách cá nhân, lúc đó, tôi cảm nhân được rằng, ngọn lửa, sự hăm hở đang được nhen lên trong khắp cả phòng nhóm, nơi có những khuôn mặt trẻ đầy rạng ngời và háo hức. Chúng tôi cùng nhau trả lời câu hỏi đầu tiên về mục đích và ý nghĩa của việc làm chứng: Vì sao cần làm chứng cho người khác về Chúa? Câu trả lời rất nhiều, rất rõ ràng: Bởi sự cứu rỗi, tình yêu thương và lòng thương xót, bởi mạng lệnh Chúa giao, bởi lòng sốt sắng không yên, bởi công việc Chúa cần những con người tiềm năng, bởi Tin Lành có thể thay đổi đời sống của cả một dân tộc, một đất nước. Điều này không hề khó để trả lời vì đó chỉ là lí thuyết, là nhận thức. Còn một chặng đường rất xa nữa để đi tới hành động. Hiểu những ý nghĩa đó, hãy biến nó thành hành động bằng cách đặt mục tiêu nhỏ hơn nhưng lại không hề dễ dàng: “Giáng sinh sắp tới gần, làm sao để mỗi người cứu thêm được ít nhất năm linh hồn như một món quà sinh nhật đẹp lòng Chúa”. Con số năm là một thách thức lớn với mỗi người. Giả sử chúng tôi là những người gieo giống, mỗi lần gieo 4 mảnh đất khác nhau. Để tìm được mảnh đất tốt mà từ đó mọc cây có bông trái tốt lành, chúng tôi phải gieo ít nhất hai mươi lần, tức là sẽ có hai mươi cuộc gặp với những con người khác nhau. Rõ ràng, trong khoảng thời gian cụ thể này cần có một kế hoạch cụ thể về các cuộc gặp gỡ, thời gian và cách thức làm chứng. Mỗi cá nhân sẽ đưa ra và thảo luận cùng nhóm nhỏ đã chia theo từng khu vực để cùng đóng góp bổ sung. Vâng, Sự sáng tạo của mỗi cá nhân + Sự đóng góp và làm việc theo nhóm = Giải pháp tuyệt vời.

Phỏng vấn về các cách thức dẫn đưa người khác đến với Chúa

Đây là một ví dụ của nhóm Ha-lê-lu-ja, tôi cho là rất đáng để mọi người tham khảo: Mỗi thành viên sinh vào các tháng 10, 11, 12 sẽ tổ chức một buổi sinh nhật tại nhà, mời bạn bè cùng anh chị em trong nhóm tới, sau đó chơi một trò chơi, ai thắng sẽ được nghe một điều bí mật mà gia chủ sẽ nói. Tất nhiên, bí mật sau đó là Tin Lành, về Đức Chúa Trời, tội lỗi, sự cứu chuộc. Không khí vui vẻ và cởi mở của như vậy sẽ tạo được những hứng thú nhất định bên cạnh thời gian tâm sự riêng tư giữa người làm chứng và người nghe. Rõ ràng, làm chứng theo đội có ý nghĩa và hiệu quả rất lớn. Sau đó, mỗi người lập kế hoạch, nói ra cho cả nhóm và tự cam kết với bản thân và cam kết với Chúa về những gì mình đã dự định. Mọi người phát động phong trào “ Thi đua lập thành tích mừng Sinh nhật Chúa Jêsus” trong tiếng vỗ tay đầy háo hức và ánh mắt sáng rực lòng hăm hở của những khởi đầu. Sắp tới là một chặng đường dài nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục giữ lửa và lấy lòng sốt sắng mà hành động. Cảm tạ Chúa vì buổi nhóm! Ngài đã dạy thanh niên như dạy một người đang học cách gieo giống vậy: Gieo với số lượng bao nhiêu? Gieo như thế nào? Và gieo ở đâu? Qua những buổi nhóm đầy phước hạnh như thế này, Chúa đã dạy cho thanh niên “tập từng bước” để trưởng thành và vững vàng hơn mỗi ngày.

-CTV.Nguyễn Hằng-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.