Search
Friday 29 March 2024
  • :
  • :

Quán trọ (Thơ mừng Chúa giáng sinh)

Một bài thơ hay để cùng suy gẫm trong mùa Giáng sinh.

 

Quán trọ?

Ta vẫn trách sao lòng người lạnh nhạt
Ham bạc tiền, ham của cải giàu sang
Nhìn Mary với bụng chửa dạ mang
Chẳng một thoáng mảy may ai màng đến
Ông chủ quán chỉ chăm chăm ngồi đếm
Bao bạc tiền ông thu được hôm nay
Ta vẫn trách lòng nhân thế ngủ say
Để con Trời giáng hạ chuồng chiên vắng
Hai ngàn năm trôi qua đếm sao đặng

Giáng Sinh rồi, Giáng Sinh nữa lại đi
Lòng con người vẫn mãi chẳng dịch di
Vẫn hờ hững, vẫn nghi ngờ, gian dối
Ta vẫn trách sao là người không đổi
Quán trọ nào cho Ấu Chúa hạ sinh
Ngài đã không hạ giáng chốn cung đình

Chúa Jêus đã Giáng sinh cách đây hơn 2000 năm, Ngài đã Giáng sinh vào lòng bạn chưa?

Tìm chỗ hạ trong tâm linh ai đó
Đêm nay đây Ngài mong một chỗ nhỏ
Đáp lại Ngài ai đó mở lòng đi
Để mùa đông mãi mãi được nhớ ghi
Quán trọ nào tiếp con Trời hạ giáng?

– Hoa Dã Quỳ –




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.