Search
Friday 19 April 2024
  • :
  • :

50 Năm, 01 Cuốn Sách

Cuốn sách tôi đang nói tới là cuốn Thánh ca, và người gắn bó với cuốn sách ấy suốt 50 năm nay mà tôi muốn giới thiệu là cô Hồng Hoa, phụ trách điểm nhóm Lời Sự Sống tại Đồng Tháp.

Dù chưa từng dự các đại hội lớn cùng Hội thánh chung tại miền Bắc, nhưng chắc hẳn chúng ta sẽ thấy cô là người rất gần gũi, thân quen. Cô Hồng Hoa chính là thân sinh của Mục sư Nguyễn Hiếu Phước Vinh, một thành viên trong Mục sư đoàn của Hội thánh Lời Sự Sống hiện đang hầu việc Chúa tại Malaysia. Điểm nhóm tại nhà cô có khoảng 10 người lớn và trên 40 em thiếu niên và thiếu nhi.

Ban hát Chúa nhật, Hội thánh LSS tại Đồng Tháp

Ban hát Chúa nhật, Hội thánh LSS tại Đồng Tháp

2014-06-19 Dong_Thap2014001 (7)

2014-06-19 Dong_Thap2014001 (4)

Đây là điểm dừng chân thứ hai của chúng tôi trong chuyến đi truyền giáo lần này. Hội thánh Lời Sự Sống tại Cần thơ chúng tôi dù đang giai đoạn khởi đầu, song luôn trung tín trong công tác truyền giáo những tỉnh thành lân cận với đức tin rằng Chúa sẽ thiết lập một trung tâm Lời Sự Sống tại đây để đem Lời Chúa tới khắp 13 tỉnh miền Tây.

Chuyện “năm mươi năm với một cuốn sách” là tôi tình cờ nghe khi trò chuyện với cô Hoa và một gia đình con cái Chúa. Chị Vũ mới tin Chúa chưa lâu, vừa cười tươi vừa bộc bạch “Những bài hát mình nhìn vào sách còn không theo kịp mà cô Hoa hay thiệt, bài nào cũng hát được hết trơn”, cô bảo “Cuốn sách đó tôi hát suốt năm mươi năm nay, sao mà không thuộc”.

Cầu nguyện cho một gia đình mới tiếp nhận Chúa

Cầu nguyện cho một gia đình mới tiếp nhận Chúa

Nghe vậy tôi mới biết thực sự Chúa đã ban ơn trên gia đình và Hội thánh nơi đây từ những nửa thế kỷ nay rồi. Cánh đồng đã vàng sẵn chỉ chờ những con gặt trung tín đem bông trái về kho nhà Chúa.

Nghe cô Hoa tâm sự, chúng tôi càng thấy Đức Chúa Trời đã ban ân điển dồi dào tại nơi đây từ những hạt giống tốt được các thế hệ trước gieo ra. Với lòng đầy niềm vui và biết ơn Chúa, cô kể tiếp, thân sinh ra cô là ông Nguyễn Long Hồi lẽ ra đã đi học thần học viện Nha Trang và hầu việc Chúa từ mấy chục năm trước, nhưng vì khi đó gia đình những sáu người con nên không được nhận học. Dầu vậy Đức Chúa Trời biết lòng người, Ngài đã dấy lên từ một gia đình tin kính không chỉ một người hầu việc Chúa mà cả nhà hầu việc Ngài. Trong số 09 người con của ông sinh ra, hiện nay có một con trai đang làm Mục sư quản nhiệm tại Lộc Thuận, Bến Tre; con gái thứ hai và thứ 4 là vợ Mục sư hầu việc Chúa tại Sóc Trăng, cô Hoa là con gái thứ ba của ông, hiện quản nhiệm điểm nhóm Hội thánh Lời Sự Sống tại Nhị Mỹ (Cao Lãnh, Đồng Tháp); con trai cô tức cháu ngoại “ông Mười” chính là Mục sư Nguyễn Hiếu Phước Vinh đang chăm sóc bầy chiên của Chúa tại Malakka, Malaysia. Chưa hết, ông còn hai cháu ngoại khác hiện cũng là Mục sư Hội thánh tư gia; cô Năm, cô Bảy và cô Út làm chấp sự tại Hội thánh trên Sài Gòn.

2014-06-19 Dong_Thap2014001 (23

Thật vô cùng cảm tạ và biết ơn Đức Chúa Trời về một gia đình sinh ra đầy dẫy bông trái tốt lành cho nhà Ngài, và chắc chắn qua gia đình tuyệt vời này sẽ còn rất nhiều, rất nhiều bông trái nữa được sinh ra không dứt.

Hội thánh tại Đồng Tháp hiện đang trên đà phát triển, ngày càng thêm nhiều thiếu nhi và thiếu niên tới nhóm. Qua mối quan hệ với các em, cô Hoa cũng tới thăm hỏi, tặng quà, chứng đạo đơn và chia sẻ Tin lành cho phụ huynh các em. Đa số ba mẹ các em dù bận rộn công việc chưa đi nhóm Hội thánh nhưng rất sẵn lòng ủng hộ các em tới nhà cô nghe và học Kinh thánh.

Dịp 1/6 vừa qua Hội thánh cũng tổ chức thành công kỳ Thánh Kinh Hè cho các em với chủ đề “Cuộc đua” có 5 bài học và một buổi chiều đi chơi công viên vô cùng thích thú. Nhu cầu rất lớn của Hội thánh hiện nay là huấn luyện thêm các giáo viên thiếu nhi để đáp ứng nhu cầu dạy dỗ một cách phù hợp cho rất nhiều em lứa tuổi từ 4 đến 14.

Thánh Kinh Hè 2014 với chủ đề "Cuộc đua" giúp các em chạy tốt cuộc đua thuộc linh của mình

Thánh Kinh Hè 2014 với chủ đề “Cuộc đua” giúp các em chạy tốt cuộc đua thuộc linh của mình

2014-06-19 Dong_Thap2014001 (9)

Buổi chiều đi chơi công viên

Buổi chiều đi chơi công viên

2014-06-19 Dong_Thap2014001 (2)

2014-06-19 Dong_Thap2014001 (20)

2014-06-19 Dong_Thap2014001 (21)

Buổi nhóm Lễ Phục sinh 2014

Những em bé rất đáng yêu là tương lai của Hội thánh

Những em bé rất đáng yêu là tương lai của Hội thánh

Sáng Chúa nhật, Hội thánh nhóm lại với 4 lớp học: 1 lớp ấu nhi, 2 lớp thiếu nhi và 1 lớp thiếu niên với tổng cộng khoảng 40 em. Buổi chiều Chúa nhật và thứ 5, cô Hoa cùng nhân sự đi chia sẻ Lời Chúa tại ấp Ba Sao và ấp Bình Dân là hai điểm nhóm tế bào của Hội thánh.

2014-06-19 Dong_Thap2014001 (11)

2014-06-19 Dong_Thap2014001 (5)

2014-06-19 Dong_Thap2014001 (25

Cô Hoa chăm sóc tại buổi nhóm gia đình

Cô Hoa chăm sóc tại buổi nhóm gia đình

Mục sư Đào Văn Nhiều cầu nguyện chúc phước trên hai nhân sự trẻ của Hội thánh trước khi chia tay

Mục sư Đào Văn Nhiều cầu nguyện chúc phước trên hai nhân sự trẻ của Hội thánh trước khi chia tay

-Trần Pháp ctv từ Miền Tây-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.