Search
Thursday 25 April 2024
  • :
  • :

Trại Hè Thiếu Niên 2014 – Những Bước Đầu Gây Dựng Thế Hệ Thứ Hai Của Hội Thánh

Sau những nỗ lực chuẩn bị trong vòng hai tháng của ban tổ chức, cuối cùng vào hai ngày 25-26 tháng 6 vừa qua, trại hè thiếu niên 2014 của Hội thánh Lời Sự Sống cũng đã diễn ra với sự tham gia của gần 40 em thiếu niên từ khắp các địa bàn trên phạm vi cả nước. Qua những hoạt động được thiết kế nhằm giúp cho các em có thời gian thờ phượng, tương giao với Chúa, học lời Chúa, nghe giảng luận và tìm hiểu về chính bản thân mình, kì trại thực sự là một hoạt động thú vị, có ý nghĩa và tác động mạnh mẽ đến các em thiếu niên tham gia.

Kì trại hè bắt đầu vào 8 giờ 30 sáng ngày 25 tháng 6. Sau khi tập trung lại với nhau, các em được chia thành bốn nhóm với bốn màu sắc: Xanh, đỏ, tím, vàng, và mỗi nhóm đều có một anh chị thanh niên cùng tham gia giúp đỡ. Tiếp đó, sau thời gian làm quen giữa các thành viên trong đội, các bạn nhỏ cùng đến cầu nguyện và tôn vinh, thờ phượng Đức Chúa Trời. Bằng những động tác minh họa vô cùng sáng tạo và ngộ nghĩnh, các em thiếu niên đều hiểu rõ và học thuộc lòng câu kinh thánh gốc của kì trại: “Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ” (II Ti-mô-thê 4:12).

Các bạn nhỏ cùng nhau học câu gốc với những động tác minh họa vô cùng đáng yêu

Các bạn nhỏ cùng nhau học câu gốc với những động tác minh họa vô cùng đáng yêu

Trong phần giảng luận đầu tiên của buổi sáng, mục sư Phạm Tuấn Nhượng đã sử dụng câu chuyện trong kinh thánh về việc David đánh bại tên khổng lồ Gô-li-at để nói cho các em về sức mạnh của đức tin, về nết sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, qua đó gửi đến thông điệp về sứ mệnh của thế hệ thứ 2 – thế hệ các em thiếu niên. Các em rất hào hứng nghe giảng và tham gia phần thảo luận nhóm chung. Trong phần thảo luận này, dù ở độ tuổi thiếu niên, rất nhiều em cũng đã thể hiện sự am hiểu sâu rộng về lời Chúa. Em Phước Linh (Hội thánh Mỹ Đình) đã mạnh dạn đứng lên kể chi tiết câu chuyện David đánh bại Gô-li-at với giọng kể vô cùng biểu cảm và sáng tạo những lời thoại hóm hỉnh khiến không khí buổi thảo luận trở nên vô cùng sôi nổi.

2014-07-03 trai thieu nien (2)

các em nhỏ hắng hái tham gia vào bài giảng

Các em nhỏ hắng hái tham gia vào bài giảng

2014-07-03 trai thieu nien (4)

Trước giờ ăn trưa, các em được tham gia những trò chơi vô cùng thú vị: gió thổi, ghép tranh….. Vì các đội sẽ được tính điểm thi đua trong suốt quá trình tham gia trại hè, ai cũng hăng hái để mong lấy điểm về cho đội của mình.

Trước giờ ăn trưa, các em được tham gia những trò chơi vô cùng thú vị: gió thổi, ghép tranh….. Vì các đội sẽ được tính điểm thi đua trong suốt quá trình tham gia trại hè, ai cũng hăng hái để mong lấy điểm về cho đội của mình.

Buổi chiều của ngày trại đầu tiên, sau một vài trò chơi phá băng, các em lại được nghe giảng về sự cầu nguyện. Với cách giảng giải dễ hiểu và chất giọng trầm ấm truyền cảm, Mục sư Phạm Ngọc Anh đã hoàn toàn thu hút được các bạn nhỏ. Mỗi bạn đều đã tự cam kết xin dâng một khoảng thời gian nhất định để cầu nguyện tương giao với Chúa mỗi ngày. Ngay sau đó, các em đã được tham gia lễ tiệc thánh và được hiểu thêm về ý nghĩa của tiệc thánh, về thân và huyết của Chúa Giê-su.

2014-07-03 trai thieu nien (6)

Các em dự tiệc thánh

Các em dự tiệc thánh

Tâm sự một chút về kì trại nào

Tâm sự một chút về kì trại nào

Chắc hẳn các bạn nhỏ tham gia kì trại không thể quên bữa tối vô cùng đặc biệt được tổ chức dưới hình thức một cuộc thi nấu ăn. Ban tổ chức chuẩn bị các nguyên liệu và theo từng đội, các em sẽ thi làm món nem cuốn. Món ăn sẽ được chấm điểm theo hai tiêu chí về kĩ thuật và mỹ thuật. Có những em lần đầu được tự tay nấu ăn còn có những em thì thể hiện tài nghệ bếp núc vô cùng khéo léo nhưng tất cả đều vô cùng hào hứng để cố gắng làm ra được những chiếc nem “ngon mắt và ngon miệng”.

Ban giám khảo bắt đầu chấm điểm

Ban giám khảo bắt đầu chấm điểm

Cùng làm nem cuốn nào. Các cô gái có vẻ chiếm ưu thế trong phần thi này

Cùng làm nem cuốn nào. Các cô gái có vẻ chiếm ưu thế trong phần thi này

Điểm nhấn của hai ngày trại đó chính là tối ngày 25: “Đêm của những ước mơ”. Trước đó, các em đã được anh Đỗ Minh Hùng chia sẻ về bí kíp giúp ước mơ thành hiện thực đó chính là : Ghi ước mơ ra giấy, nỗ lực phấn đấu và cầu nguyện cho điều mình mong ước. Còn trong buổi tối này, căn phòng nhóm là nơi các thiếu niên cùng nhau tâm tình về mơ ước của bản thân. Sau khi viết ước mơ của mình ra một tờ giấy, các em sẽ lần lượt lên chia sẻ trước tất cả mọi người. Có những ước mơ là muốn trở thành cầu thủ bóng đá, nhạc sĩ, mục sư nhưng cũng có những giấc mơ vô cùng giản dị là muốn những người thân sống vui vẻ hạnh phúc. Đó là những thứ mà chắc hẳn bậc làm cha làm mẹ nào cũng muốn nghe từ con cái của mình.

2014-07-03 trai thieu nien (11)

Cùng viết ước mơ ra nào

Cùng viết ước mơ ra nào

2014-07-03 trai thieu nien (13) 2014-07-03 trai thieu nien (14) 2014-07-03 trai thieu nien (15)

Câu chuyện cảm động của bé Oanh (Nghệ An) khiến ai cũng phải rưng rưng. Bố mẹ mất sớm và bây giờ em đang sống cùng ông bà. Ước mong của em đơn giản là ông bà sống khỏe mạnh và yêu mến Chúa hơn

Câu chuyện cảm động của bé Oanh (Nghệ An) khiến ai cũng phải rưng rưng. Bố mẹ mất sớm và bây giờ em đang sống cùng ông bà. Ước mong của em đơn giản là ông bà sống khỏe mạnh và yêu mến Chúa hơn

Tờ giấy ghi ước mơ vô cùng đáng yêu kèm theo những lời chúc phước từ mọi người

Tờ giấy ghi ước mơ vô cùng đáng yêu kèm theo những lời chúc phước từ mọi người

2014-07-03 trai thieu nien (18)

Bắt đầu ngày trại thứ hai, các em cùng nhau dậy sớm cầu nguyện và suy ngẫm Kinh thánh. Sau khi ăn bữa sáng, em nào cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để di chuyển đến địa điểm mà các em vô cùng thích thú: Công viên nước của khu trung tâm thương mại Royal City. Tại đây, các em có cả một ngày dài để vui chơi, thông công với nhau. Trong những ngày nóng nực của mùa hè, bơi lội quả là một sự lựa chọn sáng suốt. Kết thúc ngày thứ hai cũng là kết thúc của kì trại, các em được tổng kết điểm thi đua của từng đội và được trao những tấm “huy chương” theo giải nhất, nhì, ba. Sau khi chụp ảnh kỉ niệm, các em luyến tiếc chia tay nhau nhưng không quên hẹn gặp lại trong trại hè năm tới.

2014-07-03 trai thieu nien (19)

2014-07-03 trai thieu nien (20)

2014-07-03 trai thieu nien (21)

2014-07-03 trai thieu nien (22)

Cảm ơn Chúa vì kì trại hè phước hạnh, vì những nhân sự đã tận tâm tổ chức, vì những em thiếu niên có tinh thần sốt sắng tham gia. Mặc dù còn nhiều vấn đề trong khâu chuẩn bị, trong việc chạy chương trình, nhưng Chúa nhìn thấy tấm lòng khi chúng ta làm vì công việc nhà Ngài và Ngài ban phước. Chắc chắn một điều rằng Chúa sử dụng kì trại hè không-hoàn-hảo này để làm nên những điều tuyệt diệu hoàn hảo cho thế hệ thứ hai, thế hệ thiếu niên – mầm non tương lai của Hội thánh.

-Trịnh Quế-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.