“Mừng ngày Chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười
Hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui
Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà
Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng.”
Hàng năm, cứ tới mùa giáng sinh,trong lòng mỗi người trên toàn thế giới luôn cảm thấy một sự an lành, hạnh phúc, ấm áp bên người thân và vui chơi cùng bạn bè. Nhưng có lẽ ít ai thực sự biết tới ý nghĩa của ngày giáng sinh. Đó là ngày Chúa Giê-su sinh ra đời. Ngày Đức Chúa Trời ban con một của Ngài xuống thế gian.
Vào ngày 20, 25/12 từ 19h-22h vừa qua, thanh niên hội thánh Lời Sự Sống đã có buổi nhóm mừng Chúa giáng sinh mang tên “món quà thiên thượng”. Và đúng với cái tên của nó, đó là một đêm giáng sinh tràn đầy niềm vui và phước hạnh, là món quà từ trời ban xuống thế gian.
Buổi nhóm với sự tham gia của rất nhiều bạn thanh niên đến từ các trường đại học và các vùng miền khác nhau, tạo nên một bầu không khí ấm cúng nhưng không kém phần sôi động. Những trò chơi thú vị, những câu hỏi của MC hóm hỉnh Danh Ngọc… Mỗi bạn tham gia sẽ được nhận một miếng dán sticker cùng dòng chữ “Mừng Chúa giáng sinh”. Hoà trong không khí của đêm giáng sinh là những bài thánh ca của ca đoàn như “Christ is enough”, “O,holy night”… được cất lên thể hiện sự vui mừng khôn siết và lòng cảm ơn Chúa vô cùng.
Một phần đặc biệt ngày hôm đó, là câu chuyện và sự chia sẻ của Nguyễn Nhung đến từ Quảng Ninh, một người thấy cuộc sống của mình thật tăm tối sau tai nạn bất ngờ xảy đến, chẳng còn sự hi vọng vào tương lai, nhưng bạn đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình đó là Chúa Giê-su. Chúa đã dang tay và đón Nhung trở về bên Ngài. Qua câu chuyện và sự chia sẻ của bạn, mọi người đều cảm nhận được sự kỳ diệu của Chúa.
Là những thanh niên, là những người trẻ tuổi mang trong mình mạng lệnh của Chúa, mục sư đã có bài chia sẻ, khích lệ các bạn thanh niên, những người đã tin Chúa hay chưa tin, hãy để Chúa bước vào làm chủ cuộc đời của mình khi đang còn trẻ. Và buổi giáng sinh hôm đó, có nhiều bạn thanh niên đã mở lòng bước lên tiếp nhận Chúa.
Kết thúc một mùa giáng sinh tuyệt vời, thời tiết tuy lạnh giá, nhưng trong hội thánh cảm giác thật ấm áp như một gia đình bởi hết thảy đều có một Cha Thiên Thượng ở cùng!
Một vài hình ảnh trong hai buổi giáng sinh của thanh niên:
– Diệu Linh –