Search
Friday 19 April 2024
  • :
  • :

50 Lý Do Vì Sao Tôi Không Uống Rượu

50 Lý Do Vì Sao Tôi Không Uống Rượu

Tôi là một Cơ Đốc nhân và tôi không uống rượu. Tôi cũng là một mục sư và tôi từng nghiện rượu. Tôi cần phải phản đối việc uống rượu ngay từ đầu. Tuy điều này khiến tôi không được trung lập, nhưng tôi lại hiểu rõ vấn đề gây tranh cãi này.

Một trong những thời khắc tăm tối nhất của đời tôi là do chịu ảnh hưởng của rượu. Là một mục sư, một trong những thời khắc tăm tối nhất trong cuộc đời người khác mà tôi từng chứng kiến cũng là vì rượu. Nếu bạn đến để nói với tôi rằng Chúa muốn Cơ Đốc nhân uống rượu thì đã quá muộn rồi.

Chúng ta đang sống trong một thời kì mà đối với một số người trong hội thánh, việc uống rượu đã trở thành thời thượng. Cơ Đốc nhân trẻ tuổi đăng ảnh chụp các loại rượu “tủ” của họ trên Facebook. Phụ nữ Cơ Đốc trung tuổi nêu tên hãng rượu Pinot Grigio yêu thích của mình ra để gây ấn tượng với những người bạn mê rượu. Các hội thánh gửi thiệp quảng cáo đề dòng chữ “Hãy đến trải nghiệm hội thánh của chúng tôi!” in hình cốc rượu. Thậm chí một vài mục sư còn uống rượu. Cái này thì không được!

Tôi bỏ rượu từ 26 năm trước, khi tôi trở thành Cơ Đốc nhân. Không ai bảo tôi phải kiêng rượu cả, tôi chỉ biết một điều rằng việc uống rượu mâu thuẫn và làm tổn hại đến mối quan hệ của tôi với Đấng Christ. Tôi đã dâng trọn đời mình để theo Chúa Giê-su và không gì có thể cản bước tôi. Tôi không có gì phải đắn đo về điều đó hết.

Bài báo này không phải là một biện luận đậm chất thần học về chủ đề Cơ Đốc nhân và rượu bia (lần khác tôi sẽ viết bài về chủ đề này), mà là một lời kêu gọi đầy chân tình. Tôi thực lòng khuyên bạn bác bỏ mọi lời biện hộ cho thói quen uống rượu mà bạn từng nghe, từng biện hộ và từng cân nhắc.

50 lí do vì sao tôi không uống rượu:

1. Khi không tỉnh rượu thì tâm trí tôi không thể tỉnh táo.

2. Rượu có một nhiệm vụ: phá huỷ.

3. Rượu có tác dụng làm giảm hoạt động của thần kinh. Bằng mọi giá hãy tránh tất cả những gì kìm hãm bạn.

4. Tôi không muốn những anh chị em của mình vấp ngã trên danh nghĩa sử dụng “quyền tự do Cơ Đốc” của mình. Việc tôi chọn uống rượu có thể khiến người khác sa ngã.

5. Rượu làm lệch lạc óc suy xét của tôi.

6. Rượu làm tôi tệ đi chứ không tốt lên.

7. Nếu tôi làm điều gì vừa phải, con cái tôi sẽ làm những việc đó quá mức.

8. Ngay cả những người chưa được cứu cũng biết rằng tôi không nên uống rượu. Một tay cầm Kinh thánh, một tay cầm chai bia – bất kì người hư mất nào đều có thể chỉ ra sự mâu thuẫn này.

9. Rượu không làm người khác gần gũi Chúa hơn. Khi họ thấy tôi uống rượu, họ xa cách Chúa hơn.

10. Rượu không kéo tôi đến gần Chúa mà khiến tôi xa cách Chúa.

11. Tôi muốn hoàn toàn tỉnh thức và sẵn sàng chờ đón sự tái lâm của Chúa, chứ không phải trong tình trạng lơ mơ, uể oải và vật vờ.

12. Bạn không thể chỉ cho tôi gia đình nào trở nên hạnh phúc nhờ bia rượu.
13. Tôi chưa từng nghe ai nói “Chà, cái loại rượu này khiến tôi thấy mình trở nên giống với Đấng Christ!”

14. Tôi muốn né tránh mọi sự hiện hữu của ma quỷ.

15. Rượu cản trở chúng ta thực hành bông trái Thánh Linh về sự tiết độ.

16. Rượu làm tôi mất đi chức năng sàng lọc của não bộ.

17. Rượu là một thứ thuốc kích thích thần kinh hợp pháp.

18. Rượu gây nghiện.

19. Rượu chỉ làm tê liệt những nỗi buồn đau. Chỉ có Chúa Giê-su mới có thể chữa lành.

20. Rượu thường đi kèm với sự nuối tiếc. (Tôi có thể chỉ cho bạn hàng tá!)

21. Không ai nói “Tôi mà uống được một cốc rượu thì mọi thứ đã không vượt tầm kiểm soát”.

22. Rượu khiến tôi cư xử khác thường.

23. Rượu có thể giết chết các tế bào não.

24. Rượu chỉ là thứ giả tạo và cho chúng ta sự bình anh giả tạo.

25. Kinh thánh nói rằng chẳng có kẻ bợm rượu nào có thể vào nước Đức Chúa Trời. Việc say rượu bắt đầu từ một ly rượu. Tôi không muốn thử xem mình đi chệch khỏi quỹ đạo được bao nhiêu để rồi vuột mất sự sống đời đời.

26. Rượu khiến chúng ta lãng phí tiền bạc, tài năng, vận mệnh và nhiều thứ khác.

27. Rượu cũng dẫn đến những hành vi xấu. Nó là nhân tố gây nên một nửa số tội liên quan đến hành vi bạo lực.

28. Rượu kéo bạn trật khỏi cuộc sống đắc thắng mà Đấng Christ đã chết để giành lấy cho bạn.

29. Sự khôn ngoan là thứ tôi cần theo đuổi bằng mọi giá; rượu lại làm tôi ngu đi.

30. Rượu đã tàn phá nhiều, rất nhiều cuộc hôn nhân.

31. Chúa là Đấng duy nhất cần có ảnh hưởng trên tôi.

32. Kinh thánh nói tôi phải tỉnh thức; rượu làm tôi phản ứng chậm đi.

33. Nếu tôi không bắt đầu uống rượu thì tôi sẽ không bao giờ phải dừng uống.

34. Rượu huỷ hoại nghiêm trọng giá trị lời chứng của tôi.

35. Bạn không muốn con cái bạn uống rượu? Đúng vậy, cũng vì đó mà bạn không nên uống rượu.

36. Chúa thánh khiết; rượu thì không.

37. Rượu và cầu nguyện không thể kết hợp với nhau.

38. Rượu và Kinh thánh không thể kết hợp với nhau.

39. Rượu làm giảm ý chí chống lại cám dỗ của tôi.

40. Rượu = Tan vỡ (những cuộc đời, sức khoẻ, ước mơ và những điều khác bị tan vỡ).

41. Khi thế gian thấy chúng ta uống rượu, điều đó gửi đi một thông điệp rằng Chúa Giê-su là không đủ.

42. Uống rượu điều độ? Thế còn xem các nội dung khiêu dâm điều độ, sử dụng heroin điều độ, nói dối điều độ và ngoại tình điều độ thì sao?

43. Cơ Đốc nhân được kêu gọi để sống một cuộc đời hoàn toàn đầu phục và tách biệt với thế gian.

44. Rượu làm tôi hay quên. Nó có thể khiến tôi quên rằng mình đã kết hôn, mình đã được cứu và nhiều điều khác.

45. “Tôi không say. Tôi mới uống một hai chén”. Nếu uống rượu không có tác động gì thì bạn đã uống soda rồi.

46. Tôi không nên tìm niềm vui ở rượu bia. Sự vui mừng chỉ có ở trong Đấng Christ.

47. Rượu nhét vào đầu tôi những ý nghĩ không thánh sạch.

48. Nếu điều gì làm cản trở sự bước đi trong đức tin, trong tình yêu thương hay không làm vinh hiển Chúa, tôi cần bỏ nó.

49. Rượu không giúp tôi chạy xong cuộc chạy mà Chúa đã vạch ra cho đời mình. Nó làm điều hoàn toàn ngược lại.

50. Bất kì lập luận nào bào chữa cho việc Cơ Đốc nhân uống rượu thì có ít nhất 50 lí do để phản đối. Thất bại đã mười mươi*. Chúa không muốn chúng ta uống rượu.

* Nguyên gốc: Chữ đã viết lên tường – Chỉ một câu chuyện trong chương 4 sách Đa-ni-ên: sau khi vua Bên-xát-xa cùng đầy tớ nghịch cùng Đức Chúa Trời, uống rượu bằng các chén tách lấy từ đền thờ Chúa tại Giê-ru-sa-lem thì Chúa đã dùng một bàn tay để viết lên tường dòng chữ: Mê-ne, Mê-ne, Tê-ken, U-phác-sin – nghĩa là: “Đức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối cùng, vua đã bị cân trên cái cân, và thấy là kém thiếu. Nước vua bị chia ra, bị ban cho người Mê-đi và Phe-rơ-sơ.” Ở đây ý nói uống rượu là dấu hiệu chỉ ra nan đề hoặc sự thất bại. (N.D)

Tác giả bài viết: Jamie Morgan

Nguồn: charismanews.com

Người dịch: Trịnh Quế




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.