Search
Friday 29 March 2024
  • :
  • :

Ngày 19/05 – Nắm Quyền Sở Hữu Của Chính Linh Hồn Mình

Ngày 19/05 – Nắm Quyền Sở Hữu Của Chính Linh Hồn Mình

“Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình.” (Lu-ca 21:19)

Khi một người được sinh lại, có một giai đoạn người đó không có được nguồn sinh động trong tư tưởng hay trong các lý luận của họ như trước đây họ đã có. Chúng ta phải học bày tỏ sự sống mới nầy bên trong chúng ta, một sức sống nhận được nhờ sự trở nên có đồng một tâm tình với Đấng Christ (xem Phi-líp 2:5). Lu-ca 21:19 giải thích rằng chúng ta nắm lấy quyền làm chủ linh hồn chúng ta bằng sự kiên nhẫn. Nhưng nhiều người trong chúng ta chọn dừng lại tại ngưỡng cửa của đời sống Cơ đốc nhân, thay vì tiếp tục sáng tạo và xây đắp linh hồn chúng ta để hoà hợp với nguồn sống mới mà Đức Chúa Trời đã đặt trong chúng ta. Chúng ta thất bại vì không biết được đường lối nào Đức Chúa Trời đã tạo nên chúng ta, và chúng ta đổ lỗi cho ma quỷ mọi sự mà đúng ra đó là kết quả của bản tính không vâng phục của chính chúng ta. Hãy suy nghĩ chúng ta có thể là gì khi được đánh thức bằng sự thật nầy!

Có một vài sự việc trong đời sống mà chúng ta không cần phải cầu nguyện cho – thí dụ như các tính khí. Chúng ta sẽ không thể rứt bỏ được các tính khí bằng sự cầu nguyện, nhưng chúng ta sẽ làm được bằng cách tự hất chúng khỏi hẳn đời sống chúng ta. Các tính khí hầu như luôn luôn châm rễ xuyên qua các hoàn cảnh vật chất, chứ không từ bên trong con người thật của chúng ta. Thật là một sự tranh đấu liên tục để không nghe theo các tính khí nổi dậy trong chúng ta do hậu quả của các điều kiện vật chất, nhưng tuyệt đối chúng ta không khuất phục chúng dù chỉ trong một giây. Chúng ta phải nhặt chúng ta lên bằng cách nắm phía sau cổ mình lên và lắc thật mạnh toàn thân; và sau đó chúng ta sẽ thấy chúng ta có thể làm được các sự việc mà chúng ta cứ tưởng mình không thể làm được. Nan đề mà hầu hết chúng ta bị “trù rủa” vào chỉ đơn giản là chúng ta sẽ không thể. Đời sống Cơ đốc nhân là một đời sống của sự can đảm thiêng liêng và quả quyết trong một hình thức xác thịt.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.