Search
Thursday 28 March 2024
  • :
  • :

Ngày 27/05 – Sự Mặc Khải Không Chút Nghi Vấn

Ngày 27/05 – Sự Mặc Khải Không Chút Nghi Vấn

“Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa” (Giăng 16:23)

Khi nào sẽ là “ngày đó”? Đó là khi Cưú Chúa thăng thiên làm cho bạn trở nên một với Cha. “Trong ngày đó” bạn sẽ là một với Cha, cũng như Chúa Giê-su vậy, và Ngài nói, “Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa.” Cho đến khi đời sống phục sinh của Chúa Giê-su được trọn vẹn thể hiện qua đời sống bạn, bạn có rất nhiều câu hỏi về rất nhiều sự việc. Kế đến sau một lúc nữa bạn sẽ thấy các câu hỏi của bạn biến mất – bạn sẽ thấy dường như không còn điều gì để hỏi nữa. Bạn đã tới một điểm là hoàn toàn dựa vào đời sống phục sinh của Cưú Chúa Giê-su, đời sống đã đưa bạn vào trong sự hiệp một trọn vẹn với mục đích của Đức Chúa Trời. Bạn có đang sống một đời sống như vậy không? Nếu chưa, tại sao bạn lại không thể được như vậy?

“Trong ngày đó” có thể sẽ có một số sự việc vẫn còn kín dấu mà bạn không hiểu được, nhưng các điều đó sẽ không đến giữa tấm lòng bạn và Đức Chúa Trời. “Trong ngày đó, các ngươi sẽ không còn hỏi ta về điều chi nữa” – bạn sẽ không cần thiết đặt câu hỏi nữa, vì bạn chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ mọi sự y theo ý chỉ của Ngài. Đức tin và sự bình an nêu ra trong Giăng 14:1 đã trở thành thái độ chân thật của tấm lòng bạn, và sẽ không còn câu hỏi nào nữa để hỏi. Nếu có sự việc gì là một bí ẩn đối với bạn đến giữa bạn và Đức Chúa Trời, đừng bao giờ tìm sự giải thích bằng lý trí bạn, nhưng tìm hiểu điều đó bằng tâm thần của bạn, bằng bản chất thật của nội tâm bạn – đây chính là chỗ của các nan đề. Một khi bản chất thiêng liêng của nội tâm bạn bằng lòng khuất phục dưới đời sống của Cưú Chúa Giê-su, sự hiểu biết của bạn sẽ tuyệt đối rõ rệt, và bạn sẽ tiến đến chỗ mà ở đó sẽ không có một khoảng cách nào giữa Cha và bạn, đứa con của Ngài, vì Cưú Chúa đã làm cho bạn trở nên một. “Trong ngày đó, các ngươi sẽ không còn hỏi ta về điều chi nữa.”

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.