Search
Friday 19 April 2024
  • :
  • :

Hội thánh Tin Lành Lời Sự Sống Tại Hải Dương Đứng Trước Thách Thức Mới

Hải Dương một tỉnh lúa thuộc đồng bằng Sông Hồng, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của Bắc Bộ Việt Nam. Trung tâm thành phố Hải Dương nằm cách thủ đô Hà Nội 57km về phía Đông và cách thành phố Hải Phòng 45km về hướng Tây, được bao bọc bởi các tỉnh như: Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải phòng, và Thái Bình. Chính vì vậy tỉnh Hải Dương có vị trí chiến lược rất quan trọng về vấn đề địa lý nên ngay trong năm 2014 này, từ đô thị loại ba đã được chính phủ công bố trở thành đô thị loại hai, với 17 phường và 4 xã. Một thị xã Chí Linh và 11 huyện cùng 14 thị trấn, một nơi quy tụ của gần hai triệu dân, trong thuộc linh cũng vô cùng quan trọng nên Đức Chúa Trời muốn thăm viếng vùng đất này, và rồi từ vùng đất này Tin Lành sẽ tiếp tục lan tỏa đi khắp 63 tỉnh thành phố khác.

Ngay từ năm 2008 từ một con người, rồi một gia đình Chúa đã bắt đầu khởi sự thăm viếng Hải Dương này. Dù khi đó nơi đây còn chưa ai biết về Tin Lành, nhưng rồi qua năm tháng Chúa lại lấy thêm những người được chọn vào gia đình của Ngài, trong đó có những người trở về từ Nga, từ Hàn Quốc, Malaysia. Dù tin Chúa ở nhiều miền đất, nhiều quốc gia khác nhau, nhưng anh em có chung niềm tin nơi Chúa cứu thế Giê-su, có chung một khải tượng cho dân tộc Việt Nam và quê hương Hải Dương. Họ cùng nhau thờ phượng và hầu việc Chúa. Đây là những cánh quân được sắm sẵn cho công việc Chúa tại Hải Dương và chính tại đây, đầu năm 2008 những con người này đã trung tín đã nhóm lại cùng với nhau trong sự vâng phục, kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, yêu mến nhau.

Ca Đoàn tôn vinh Chúa trong buổi lễ công bố Hội thánh tại Hải Dương

Ca Đoàn tôn vinh Chúa trong buổi lễ công bố Hội thánh tại Hải Dương

Trải qua bao thăng trầm, lúc thì nhóm tại Ninh Giang, lúc thì nhóm ngay tại trung tâm thành phố, lúc ngoại ô, lúc về vùng ven, ở đâu anh em cũng trung tín với Ngài, lúc thuận cảnh, lúc nghịch cảnh anh em vẫn lớn lên trong sự dẫn dắt của Thánh Linh Chúa. Rồi lớp học kinh thánh cũng thu hút nhiều con cái Chúa ở Hải Dương khao khát đến học, để được lớn lên, được đầy dẫy, được Chúa sử dụng. Đến nay đã có hàng chục con cái Chúa như: bác Chu, cô Bằng, cháu Hường, cháu Quý, cháu Dung, cháu Tuân, bác Khanh, cháu Cuộc… đã được học qua lớp kinh thánh năm nhất và năm hai, năm ba, họ đã mang Tin Lành đến nhiều con người, nhiều gia đình, và nhiều địa phương khác nhau trong thành phố, các thị trấn, các khu đông dân cư.

Nhiều nhóm tế bào được lập nên như nhóm tại Cẩm Giàng, nhóm tại Bình Giang, nhóm tại Nam Sách, nhóm tại Chí Linh… chưa nói đến Hội thánh Lời Sự Sống tại huyện Kinh Môn được Chúa dấy lên từ tám năm trước. Anh em đã có những buổi nhóm thờ phượng Chúa chung vào sáng Chúa nhật tại Cẩm Giàng, và chiều Chúa nhật tại thị xã Chí Linh. Buổi kiêng ăn cầu nguyện vào thứ năm hàng tuần, các buổi nhóm tế bào và học giáo lý đã đi vào nề nếp, rồi được thêm sự hỗ từ Hải Phòng, từ Hà Nội, và nhiều anh em con cái Chúa khác nên công việc Chúa tại Hải Dương mỗi ngày một lớn mạnh. Những sự kiện như Giáng Sinh, Phục Sinh, họp mặt những người đi nước ngoài… đã được anh chị em tổ chức có quy củ và qua đó có nhiều cơ hội chia sẻ về Chúa Giê-su. Công việc càng ngày càng đòi hỏi sự trả giá hơn, nhiều thách thức hơn và cần cầu nguyện nhiều hơn.

Ban lãnh đạo Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam cũng đã quyết định công bố từ những điểm nhóm tế bào các huyện thị hiệp nhất thành Hội thánh Tin Lành Lời Sự Sống tại Hải Dương. Có thể nói ngày 09/08/2014 là ngày lịch sử của Hải Dương, ngày mà Đức Chúa Trời xác quyết thành lập Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống tại Hải Dương, để qua Hội thánh, Ngài chúc phước trên thành phố thân yêu này.

Mục sư Phạm Tuấn Nhượng chia sẻ trong buổi lễ

Mục sư Phạm Tuấn Nhượng chia sẻ trong buổi lễ

Ngay từ sáng sớm, chúng tôi đã có mặt tại nơi diễn ra buổi lễ trịnh trọng này. Nhiều gương mặt thân quen, nhiều gương mặt mà lần đầu chúng tôi mới biết, người thì từ Quảng Ninh, người từ Hải Phòng, từ Hà Nội, rồi từ Thái Bình. Nhưng tất cả điều ăn mặc đẹp đẽ ngồi thành nhiều tốp, nhiều nhóm để thông công trò chuyện trong niềm hân hoan vui mừng.

Rồi giờ đến đã đến chúng tôi cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau hát tôn vinh Chúa, nhiều lời làm chứng được dâng lên cho Chúa như cô: Trần Thị Đoan, sinh năm 1962, từ một người bị bệnh hơn 20 năm và nằm liệt giường 12 năm sống hoàn toàn phụ thuộc vào người khác, các sinh hoạt hoàn toàn bộ tại chỗ vậy mà được các con cái Chúa đến chia sẻ niềm tin nơi Đức Chúa Giê-su rồi họ đặt tay cầu nguyện. Chính Đấng họ làm chứng ấy đã nhấc cô lên khỏi giường bệnh, cô như rưng rưng khóc trong vui mừng khi nói về Chúa Giê-su. Cô luôn miệng cám ơn Chúa Giê-su. Ngày nay cô cả nhà cô đều đặt niềm tin nơi Chúa cứu thế. Nhà cô cũng đã dâng lên Chúa làm điểm nhóm cho con cái Chúa.

Cô Trần Thị Đoan làm chứng

Cô Trần Thị Đoan làm chứng

Chúng tôi được mục sư trưởng Phạm Tuấn Nhượng chia sẻ sứ mệnh của Hội thánh, sự hiệp nhất, sự vâng phục và khải tượng cần đạt đến 63 tỉnh thành. Không những thế mà Hội thánh Hải Dương cũng được mục sư trưởng Phạm Tuấn Nhượng trịnh trọng công bố thành lập trong sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời, sự chứng kiến của hàng trăm con cái Chúa, đồng thời mục sư đặt tay cầu nguyện cho gia đình tôi tớ Chúa (hai Bác Chu Khanh).

Cầu nguyện cho tôi tớ Chúa

Cầu nguyện cho tôi tớ Chúa

Hải Dương như bước vào một thách thức mới, không chỉ cho 63 tỉnh thành trong cả nước mà còn được thách thức bởi 25 phường trong thành phố Hải Dương và thị xã Chí Linh. Cùng với 14 thị trấn và 235 xã trong toàn tỉnh, điều đáng chú ý Hải Dương có lực lượng học sinh đông đảo ở các trường tiểu học, trung học và sinh viên ở 8 trường cao đẳng và 6 trường đại học. 16 bệnh viên cấp tỉnh và huyện, nhiều tụ điểm dân cư và khu công nghiệp. Một trọng trách lớn lao, một sứ mạng đầy vinh hiển mà Chúa tin cậy hội thánh Hải Dương.

Do vậy hội thánh Hải Dương phải mặc lấy quyền phép từ nơi cao, kinh nghiệm quyền năng Đức Thánh Linh, cam kết cùng Chúa trong truyền giáo và lệ thuộc nơi Ngài – tiếp đó nhiều mục sư từ Hội thánh các tỉnh thành, các mục sư từ các Hội thánh bạn trên địa bàn Hải Dương đã chúc mừng Hội thánh Tin Lành Lời Sự Sống tại Hải Dương.

Trước khi kết thúc buổi lễ là Tiệc Thánh như nói lên giao ước gắn bó giữa con cái Chúa tại Hải Dương với chính Chúa Giê-su và hội thánh của Ngài. Như khích lệ trong sự hiện diện sự rao ra sự chết đền tội của Chúa Giê-su cho nhân loại cho đến lúc Ngài tới. Chúng tôi cùng nhau dùng bữa trong vui vẻ và thật thà, thật ngợi khen Chúa!

– Nguyễn Hanh –




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.