Search
Thursday 28 March 2024
  • :
  • :

Ngày Hội Thanh Niên – Trao Nhau Yêu Thương

Ngày 10/10 vừa qua đánh dấu buổi nhóm chung thứ hai của thanh niên Hội Thánh Lời Sự Sống. Sự háo hức chờ đợi cũng như tấm lòng nhiệt huyết của các bạn thanh niên tham dự là minh chứng cho sức nóng cháy của một thế hệ đang làm nên “luồng gió mới” trong Hội Thánh ở những chặng đường sắp tới.

Kết thúc một đêm cầu nguyện trước ngày nhóm chung, buổi bình minh của ngày nhóm chung được bắt đầu với không khí vui tươi, những gương mặt rạng ngời với những lời cầu nguyện khẩn thiết của mỗi con cái Chúa đến nơi Cha. Một đêm cầu nguyện dường như không để lại sự mệt mỏi trên gương mặt của những con người trẻ tuổi này; trái lại đây còn chính là động lực để các bạn dâng trọn một ngày của mình cho Thiên Chúa. Các bạn thanh niên cùng nhau chung tay chuẩn bị cho buổi nhóm và hậu cần cho bữa trưa, ca đoàn cùng nhau tập hát,…

Cùng nhau hướng lòng đến Chúa

Cùng nhau hướng lòng đến Chúa

Những câu hát thánh ca đầu tiên ngợi khen Đức Chúa trời vang lên, đó cũng là lúc các bạn thanh niên đã hoàn thành những việc riêng của mình để trở lại phòng nhóm. Chúa dường như đang hiện diện trong chính căn phòng này và trong mỗi con người đang dâng trọn lòng mình cho Ngài. Mọi lời tôn vinh xin dâng lên Chúa qua những bài hát thờ phượng mà ca đoàn dẫn dắt buổi nhóm. Kết thúc những bài ca thờ phượng, các bạn thanh niên cùng nhau nắm tay nối thành một vòng tròn, nguyện cầu với Chúa một ngày mới tốt lành và đồng dâng trọn ngày hội thanh niên lên bàn tay quyền năng của Chúa.

Anh Trần Thiện – trưởng ban thanh niên, đã nhắc lại khải tượng Chúa ban cho Hội Thánh Lời Sự Sống: “Kể từ 10/10 là ngày giải phóng thủ đô, hãy bắt đầu tính 10 năm kế tiếp. Đó sẽ là 10 năm vàng Ta ban cho các con. Sẽ có nhiều kẻ thù dấy nghịch lên cùng các con nhưng chớ sợ vì không kẻ thù nào có thể thắng được. Hãy xây dưng một cơ cấu thuộc linh vững chắc và vâng phục thì ta sẽ đổ thần ta xuống…

Anh Trần Thiện chia sẻ

Anh Trần Thiện chia sẻ

Anh cũng chia sẻ lòng mình: “Đối với một người bình thường nếu sống không có mục đích thì cuộc sống cũng trở nên vô nghĩa. Đối với thanh niên tin kính Chúa thì cần có khải tượng để sống có mục đích. Chúa sẽ làm mới lại khải tượng để dấy lên một thế hệ thanh niên biết kính sợ Chúa, vâng phục Chúa. Khi chúng ta nhận được khải tượng từ người lãnh đạo hãy chung tay thực hiện khải tượng đó.

Youth Day (Ngày hội Thanh niên) cũng chính là sự kiện đầu tiên đánh dấu cho 10 năm vàng tiếp theo của Hội Thánh và bắt đầu từ tháng 10, mỗi tháng chúng ta sẽ có một ngày hội thanh niên. Một ngày mà các bạn được gắn kết với nhau về lời Chúa, sự chia sẻ, làm chứng, thông công…và cùng nhau hoạt động để phát triển từ thuộc linh đến thuộc thể. Thanh niên sẽ tạo nên một thói quen, một trào lưu mới.

2014-10-30 thanh nien (4)

“khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”

Kết thúc buổi sáng là thời gian thanh niên cùng nhau thông công trong bữa cơm trưa giản dị nhưng chan chứa tình yêu của con cái Chúa. Các bạn trẻ có sự chia sẻ về lời Chúa, có cả những lời nói bông đùa, những ánh mắt cảm ơn, hay đơn giản là chỉ cười với nhau. Ý nghĩa biết bao khi các bạn nam cùng nhau rửa bát để cám ơn các bạn nữ đã nấu những món ăn rất ngon cũng không thiếu trong một ngày đặc biệt này. Tất cả đều hiểu được một điều chung nhất, đó là tình yêu thương mà Chúa đổ đầy trên đất này để con cái Chúa dù ở vùng đất nào đến hợp lại với nhau thì đều là anh chị em trong gia đình biết yêu thương và giúp đỡ nhau. “Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời”- (I Giăng 3:1)

Đến buổi chiều sức nóng cháy của thanh niên được khơi dậy từ những trò chơi do ban thanh niên đã chuẩn bị từ trước. Các bạn thanh niên được chia làm bốn nhóm nhỏ khác nhau, cùng nhau thiết kế lá cờ riêng của đội mình và thuyết trình ý nghĩa của lá cờ ấy. “Lửa thiêng cháy lên” đúng vậy! Lời hát đó như ngọn lửa đang cháy rất mạnh mẽ trong mỗi bạn thanh niên khi bước vào phần thi dành cho tất cả các đội. Bốn đội lần lượt vượt qua năm chốt với năm trò chơi khác nhau để về đích. Những giọt mồ hôi, những ánh mắt rạng ngời từ con cái Chúa đã xóa hết mọi sự mệt mỏi của buổi chiều nóng nực. Có cả những phần thi chỉ cần đến sự hiệp một của cả đội là sẽ vượt qua như trò nhảy dây, đá cầu.., các bạn chạy thật nhanh mà cười cũng thật tươi.

Một trò chơi thật vui

Một trò chơi thật vui

Chơi vui nhưng quan trọng hơn là các bạn được học lời Chúa, nhớ lại những gì mình đã đọc trong Kinh Thánh để trả lời trong các phần thi. Sự gắn kết được thể hiện trong tinh thần của từng đội. Suốt chặng đường họ vẫn luôn mang theo mình lá cờ của đội và các thành viên trong đội cùng đợi nhau để chạy tiếp. Mỗi đội một màu sắc riêng biệt, từ chiếc ruy băng đeo tay tới cách tham gia trò chơi và động viên nhau khi mệt mỏi. Phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng của mỗi đội là cuốn Kinh Thánh được giấu trong phòng nhóm và cũng là biểu tượng của chương trình. Tại sao cuốn Kinh Thánh hôm nay lại được buộc bằng bốn sợi ruy băng có 4 màu khác nhau? Đó cũng chính là màu sắc của bốn đội chơi nên không ai thắng cuộc và không ai thua cuộc cả. Họ đều là những người chiến thắng và sự gắn kết hiệp một từ nơi Chúa là sức mạnh để làm thành mọi điều. Hãy cùng nhau vững bước vượt lên bạn nhé!

“Bạn có thể sẽ sẽ phải dừng một số công việc của mình để bên Chúa” là một thông điệp ý nghĩa khác mà Ngày hội Thanh niên lần này gửi tới. Có rất nhiều điều “tốt” bạn có thể làm trong cuộc sống nhưng sự kêu gọi của Chúa mới là điều quan trọng nhất bạn cần làm. Nếu không bám chặt lấy khải tượng Chúa ban và trao hết mọi lo toan cho Chúa thì bạn sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nó. Hãy nhận biết, tuyên bố và thực hiện sự kêu gọi của Ngài cho đời sống mình. Chúa sẽ luôn bên cạnh và nhắc nhở bạn!

2014-10-30 thanh nien (7)

Kết thúc hành trình Youth Day, các bạn thanh niên đã nhận được khải tượng của Đức Chúa Trời dành cho họ. Thêm hơn tình yêu, niềm tin, sức sống, sự hiệp nhất và mục đích sống để chung tay xây dựng Hội Thánh chung… Một bạn thanh niên đã chia sẻ:“Ngày hôm nay là một ngày phước hạnh và tràn ngập ý nghĩa trên đời sống của tôi, từ ngày hôm nay tôi xin giao ước với Đức Chúa Trời, xin Ngài làm chủ trên cuộc sống tôi, ban cho tôi sức mới cho tôi để vững bước theo dấu chân của Ngài. Một buổi chiều tuy hơi mệt với những trò chơi nhưng tôi cảm nhận được từ con cái Chúa tình yêu thương, chia sẻ và quan tâm lẫn nhau trong những lúc tưởng chừng tôi không thể tham gia các trò chơi với cả đội, cảm ơn Chúa vì những điều Ngài ban trên đất này.”

Tạ ơn Chúa vì mọi điều mà Ngài đã làm trên cuộc sống của từng bạn thanh niên. Nguyện xin Chúa tiếp tục ban ơn và dẫn dắt thế hệ trẻ này với tình yêu thương, ân điển, sự dạy dỗ tốt lành trong Hội Thánh của Ngài. Hãy chờ đón và tham dự ngày hội thanh niên tháng sắp tới – ngày 01/11/2014!

– Ngân Nguyễn (Gấu Tròn) –




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.