Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống Việt Nam – Có bao giờ bạn cảm thấy Đức Chúa Trời thật xa cách? Rằng Ngài chỉ đứng nhìn bạn từ xa, ghi nhớ lỗi lầm của bạn và thất vọng về bạn? Nhiều người trong chúng ta lớn lên với hình ảnh người cha lạnh lùng, nghiêm khắc hoặc vắng mặt — và rồi vô thức nhìn Đức Chúa Trời cũng như thế. Nhưng sự thật thì khác xa điều đó. Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng tốt lành, đầy tình yêu thương và lòng thương xót. Khi chúng ta còn ở đằng xa, Ngài đã nhìn thấy. Khi chúng ta quay lại, Ngài không chờ chúng ta đến gần — Ngài chạy về phía chúng ta, ôm chầm lấy mà hôn, phục hồi và gọi chúng ta là con. Đó chính là ân điển. Mời quý vị cùng lắng nghe bài chia sẻ của mục sư Broderick với chủ đề: Năm Hành Động Của Ân Điển.
Bài giảng video:
Nghe nhiều bài giảng hơn tại đây:
Tải bài giảng về máy:
Xem các bài giảng khác tại kênh Youtube Lời Sự Sống:
Hội Thánh Là Công Cụ Truyền Giáo – Mục Sư Christian Åkerhielm >>>


