Search
Friday 26 April 2024
  • :
  • :

Sống Trách Nhiệm – Trại Hè Thanh Niên Miền Nam Năm 2016

Sống Trách Nhiệm – Trại Hè Thanh Niên Miền Nam Năm 2016

Loisusong.net – Cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho Hội thánh Lời Sự Sống tại Miền Nam đã tổ chức thành công một kỳ trại hè cho thanh niên lần thứ hai, năm 2016 (trại hè diễn ra từ ngày 7/7- 9/7) tại Bà Rịa.

Kỳ trại lần này có hơn 150 bạn thanh niên và các cô chú trong ban phục vụ cùng bốn mục sư trong mục sư đoàn của Hội thánh Lời Sự Sống bao gồm: Mục sư thanh niên Nguyễn Quang Hoà đại diện cho thanh niên Lời Sự Sống tại Hà Nội, mục sư Nguyễn Minh Huê – mục sư quản nhiệm tại Hội thánh Lời Sự Sống tại Sài Gòn, mục sư Lê An Viên – mục sư quản nhiệm Hội thánh Lời Sự Sống tại Kiên Giang và mục sư Nguyễn Văn Quyền – mục sư quản nhiệm Hội thánh Lời Sự Sống tại Đak Mil.

2016-07-09 Trai he thanh nien mien nam (1)

Các mục sư trong mục sư đoàn của Hội thánh tham dự trại hè cùng các bạn thanh niên

Chủ đề của kỳ trại năm nay là: “SỐNG TRÁCH NHIỆM” – Trách nhiệm với cá nhân, gia đình, hội thánh, và công tác truyền giáo. Trong kỳ trại, chúng tôi có thời gian thật tuyệt vời với Chúa và được tôn vinh, ngợi khen, thờ phượng trong bầu không khí nóng cháy và hết mình cho Ngài. Bên cạch đó, chúng tôi còn được nghe những sứ điệp từ các mục sư, mỗi sứ điệp của kỳ trại điều mang đến cho các bạn thanh niên những bài học, kinh nghiệm, sự hiểu biết và đặc biệt là sau mỗi một sứ điệp các bạn có thể nhận ra rằng bản thân mình sống phải có trách nhiệm hơn!

2016-07-09 Trai he thanh nien mien nam (10)

Mục sư Nguyễn Minh Huê tâm tình cùng các bạn thanh niên

Đối với cảm nhận của riêng tôi, qua những sứ điệp mà các mục sư chia sẻ, thấy rằng chính bản thân từ trước tới giờ tôi chưa chịu trách nhiệm hoàn toàn về những việc được giao. Những việc mà đáng ra tôi phải chịu, phải có trách nhiệm hơn như: với hội thánh, gia đình, cá nhân mình, và rao giảng Tin Lành cho Chúa. Có lẽ không chỉ riêng tôi cảm nhận thấy điều này, mà còn nhiều bạn thanh niên khác cũng có cùng cảm nhận như tôi. Ngoài thời gian nghe lời Chúa, chúng tôi còn có thời gian ngồi lại với nhau theo từng đội để cùng thảo luận, nói lên những cảm nhận cũng như bài học rút ra của mỗi người qua các sứ điệp.

2016-07-09 Trai he thanh nien mien nam (6)

Từng nhóm nhỏ cùng nhau thảo luận

Không chỉ như vậy thôi đâu, mà chúng tôi được chơi những trò chơi vô cùng độc đáo và hấp dẫn. Tuy rằng có chút gì đấy hơi dơ vì những trò chơi, nhưng mỗi bạn thanh niên điều cảm thấy thoải mái, vui vẻ và cùng nhau đi tắm biển.

2016-07-09 Trai he thanh nien mien nam (3)

Các bạn thanh niên vui chơi cùng nhau

Sau những giờ vui chơi mệt nhoài như thế, chúng tôi còn được ăn – bữa ăn tuy không cầu kì, nhưng nó mang lại cho mỗi chúng tôi sự ấm áp, thân mật đến từ Chúa và những người phục vụ.

2016-07-09 Trai he thanh nien mien nam (11)

Những gian hàng đồ ăn rất ngon

Cũng bởi qua những điều đó mà kỳ trại lần này rất được phước, đã có một bạn tin Chúa và một bạn làm phép bap-tem nước. Đây là một sự vui mừng lớn cho chúng tôi và hội thánh. Chúa Giê-su từng nói rằng một người được cứu thì cả thiên đàng vui mừng.

Chúng tôi có thời gian làm lễ tiệc thánh với nhau, xưng tội mình, được các mục sư đặt tay cầu nguyện, có những bạn được Chúa thăm viếng, động chạm và làm mới lại sự kêu gọi. Cảm ơn Chúa qua kì trại lần này, mỗi một thanh niên có thể quen được nhiều bạn thanh niên các ở khu vực, hội thánh khác, được cùng thông công với nhau trong tình yêu thương của Chúa.

2016-07-09 Trai he thanh nien mien nam (2)

Những giọt nước mắt hạnh phước trong tình yêu của Chúa

Và như thế kỳ trại hè thanh niên tại Miền Nam đã kết thúc trong tình yêu của Chúa và trong sự tiếc nuối của nhiều bạn trại sinh. Nguyện Chúa ban phước cho các bạn và hẹn gặp lại nhau trong những kỳ trại hè năm tới!

Xem thêm hình ảnh trại hè thanh niên Miền Nam tại đây:

https://www.facebook.com/loisusong.sg

-Vân Anh, Hội thánh Lời Sự Sống tại Lâm Đồng-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.