Category: LSS Trung tâm Written by BBT
Tối qua 11/05/2012, Hội thánh đã tổ chức Thánh lễ Báp-tem cho 17 con cái Chúa bằng lòng quyết định bước đi theo Chúa với một lương tâm thanh sạch và xác quyết. Buổi lễ đã diễn ra long trọng với sự hiện diện của các Mục sư, ca đoàn và nhiều anh chị em trong Hội thánh. Loisusong.net xin chúc mừng các anh chị em đã nhận lễ báp-tem trong tháng này và xin Chúa tiếp tục hiện diện, ban phước trên bước đường của anh chị em theo Ngài.
Báp-tem là một trong hai thánh lễ quan trọng và thiêng liêng mà chính Chúa Jêsus đã thiết lập và được các môn đồ vâng giữ suốt hai mươi thế kỉ qua. Bản thân việc nhận lễ báp-tem không giúp người ta được rửa sạch tội và được vào thiên đàng, nhưng nó có những ý nghĩa vô cùng quan trọng:
1. Thứ nhất nó bày tỏ tấm lòng vâng phục của người tin Chúa khi quyết định bước đi theo Ngài. Vì chính Chúa đã mạng lệnh cho những người tin Ngài phải làm lễ báp-tem.
2. Thứ hai làm lễ báp-tem để công khai xưng nhận niềm tin của mình trước Đức Chúa Trời, trước hội thánh và con người; công khai tuyên bố với thế giới thuộc linh và thuộc thể rằng "từ nay tôi thuộc về Chúa và hội thánh, tôi không thuộc về ma quỷ, tôi đoạn tuyệt với nếp sống cũ của thế gian và xác thịt".
3. Thứ ba, lễ báp-tem làm biểu tượng cho ý nghĩa thuộc linh.Khi nhận lễ báp-têm chúng ta đồng chết và đồng sống với Chúa. Thánh Kinh thơ Rô-ma 6:3-5 dạy: “Anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Giê-xu là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.” Khi một người dầm mình dưới nước trong thánh lễ báp-têm, điều đó tượng trưng cho việc chết và chôn đời sống tội lỗi cũ. Ra khỏi nước tượng trưng cho việc bước vào một đời sống mới.
Như vậy, người nhận lễ báp-tem hứa nguyện trọn đời bước theo Chúa Jêsus Christ với một lương tâm tốt, quyết noi gương Ngài (I Phi 2:21); quyết phân rẽ khỏi tội lỗi bởi sự chết với Ngài (Côl 3:3); và quyết kết hiệp cùng thân thể Ngài là hội thánh (I Cô 12:13).
Chúng ta cùng lắng nghe cảm tưởng của Mục sư Phạm Tuấn Nhượng và một số anh chị em sau khi nhận thánh lễ ý nghĩa này:

Loisusong.net: Thưa Mục sư, Mục sư có thể cho biết cảm nhận của mình sau khi làm lễ báp-tem cho các anh chị em mới ạ.
MS Phạm Tuấn Nhượng: "Mỗi lần được làm lễ báp-tem cho những người tin Chúa và quyết định đi theo Chúa thì thật sự là niềm vui, tôi cảm nhận được sự hiện diện của chính Ba Ngôi Đức Chúa Trời ở đây để làm chứng cho đức tin của họ. Một niềm vui nữa là đa phần những người nhận lễ báp-tem hôm nay đều là những người trẻ tuổi và họ có cả cuộc đời phía trước để bước đi theo Chúa. Xin Chúa ban phước cho tất cả những người nhận lễ báp-tem ngày hôm nay. Xin Chúa cho các bạn đầy dẫy kết quả và bông trái cho Chúa".

Loisusong.net - Báp-tem là một thánh lễ rất ý nghĩa và quan trọng, vậy sau khi được làm lễ báp-tem em cảm thấy như thế nào?
Bạn Khúc Hữu Huu (học sinh) - "Từ hôm Chủ nhật được thông báo về Lễ báp-tem em đã cảm thấy rất háo hức và cảm thấy chính ngày hôm nay sẽ là ngày sinh nhật thứ hai của em. Mười tám năm trước là ngày con người em ra đời và hôm nay đánh dấu một ngày sinh mới cho một đời sống mới". (Huy)

"Sau khi làm lễ em cảm giác được như mọi tội lỗi em được rửa sạch đi, em thấy mình như một con người mới, rất thoải mái. Từ sau ngày hôm nay em muốn mình sẽ sống được tốt hơn và đi làm chứng về cho Chúa nhiều hơn". (bạn Trường)

Kể từ ngày hôm nay cháu sẽ cố gắng ngoan ngoãn hơn để làm sáng danh Chúa và cháu nguyện hứa với Ba Ngôi của Chúa là cháu sẽ dâng tấm lòng cho Chúa để phục vụ Chúa (bé Bích, thành viên nhỏ tuổi nhất nhận lễ báp-tem lần này).





-BBT-
Last Updated on Saturday, 12 May 2012 05:08
Hits: 222
Category: LSS Trung tâm Written by BBT
Nếu chỉ dùng một câu để miêu tả buổi tối lễ tốt nghiệp khóa học Alpha lần thứ 2 thì có lẽ đây là một câu thích hợp. Tất cả các học viên Alpha cùng rất nhiều khách mời đã có những trải nghiệm thật ấn tượng. Mặc dù đã rất quen thuộc với không khí Alpha như một bộ "gen" rất đặc trưng, nhưng sự thân thiện, cởi mở, chan hòa, yêu thương cùng những nụ cười của tất cả các anh chị em vẫn luôn làm cho tất cả mọi người đều vô cùng sảng khoái. Đặc biệt các bạn lần đầu tiên đến với Alpha là những người bạn, người thân được mời đến dự lễ tốt nghiệp thì ngay chỉ một ly trà chanh đá được mời lúc bước chân vào căn phòng cũng làm bạn ấn tượng đến cuối buổi.
Khoảng 50 bạn đã đến tham dự lễ tốt nghiệp
Vẫn như thường lệ, buổi nhóm bắt đầu với lời chào mừng nồng nhiệt của MC và trò chơi "theo Chúa Jêsus không khó" để giúp các bạn thân thiện cùng nhau hơn. Nhóm múa lớp Alpha đã cho cả khán phòng một tiết mục bất ngờ với bài "I'm a friend of God", tiết mục các bạn đã kỳ công tập dượt mấy ngày hôm nay.
Cùng xem nhóm múa Alpha tôn vinh Chúa nào
Sau thì giờ hát ca ngợi Chúa bài hát "Gặp gỡ Chúa Jêsus" và "Trọn cả tấm lòng", cả lớp đã có thời gian ôn lại những kỷ niệm trong cả khóa học. Qua tiết mục "phỏng vấn vui" các bạn đã thổ lộ cho nhau nghe những điều thú vị nhất, những kỷ niệm vui nhất, những bài học đáng nhớ nhất, những người yêu quý nhất… trong lớp Alpha. Nếu kể ra hết có lẽ đây sẽ là một danh sách rất ấn tượng.
Mục sư Phạm Tuấn Nhượng cũng có lời tâm sự, nhắn nhủ với các học viên Alpha tốt nghiệp và những người bạn mới. Quả thật, tất cả mới chỉ là khởi đầu, tất cả mới là Alpha. Trước mắt chúng ta là cả tương lai, là rất nhiều điều đang đợi chờ chúng ta khám phá. Mục sư khích lệ các bạn đã qua khóa học tiếp tục bước đi với Chúa, tiếp tục trung tín trong Hội thánh và tham gia những khóa học kế tiếp. Các bạn chưa từng biết Chúa, chưa biết đến niềm tin cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Jêsus được chào đón nồng nhiệt đến tham dự Alpha kế tiếp để tìm hiểu. Bởi vì, quả thực, cuộc đời còn rất nhiều điều hơn thế…
Mục sư Phạm Tuấn Nhượng tâm tình cùng các bạn
21 bạn trẻ đã được trao tặng chứng chỉ Alpha như một kỷ niệm về khóa học và một sự khích lệ cho những cố gắng suốt hơn mười tuần qua trung tín với lớp học. Đây là lần thứ hai Alpha tổ chức tại Hà Nội và đã đón nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các học viên. Không phải đa phần, mà tất cả các bạn tham gia Alpha đều tìm thấy một điều gì đó tuyệt vời cho đời sống mình, những sự quan tâm, khích lệ, ý nghĩa thật sự của cuộc sống và trên tất cả là cuộc gặp gỡ với Cứu Chúa Jêsus Christ. Nếu gặp gỡ họ, hãy phỏng vấn và bạn sẽ được nghe rất nhiều điều thú vị từ lớp học này nữa.
Các bạn tốt nghiệp chụp hình kỷ niệm cùng Mục sư
Tiết mục múa Handmind như một quà tặng dành cho các học viên tốt nghiệp và cả khán phòng. Đối với những người lần đầu tiên xem tiết mục này chắc chắn sẽ có rất nhiều điều bất ngờ và thắc mắc, không biết tại sao tất cả lại "tối đen" chỉ có những đôi bàn tay sáng trắng múa lượn trên sâu khấu với những kiểu hình vô cùng thú vị. Nhạc nền bài hát "You raise me up" đã đưa các bạn qua các triền núi lẫn sóng biển rập rờn, những đôi bờ vai an ủi, những cánh chim bay lượn và cả những bông hoa lung lay trong gió. Cám ơn nhóm múa đã có một tiết mục thật hay cho lớp mình.
Ngay từ sớm các bạn đã hăng say tập dượt cho các tiết mục
Các bạn xem tiết mục có hay không nhé
Và cuối cùng, điều không bao giờ quên trong Alpha là chúc mừng sinh nhật cho 10 bạn có ngày sinh trong tháng 4 và tháng 5. Chúc cho những điều ước của các bạn đều thành sự thật, và lớp Alpha chúc cho mỗi bạn đều tìm thấy ý nghĩa thật của cuộc sống mình trong Chúa Jêsus và mạnh mẽ bước đi với ý nghĩa đó một cách dạn dĩ.
Để dành bánh ga-tô cho tớ nữa nhé!
Chúng ta cùng xem lại những hình ảnh Alpha cuối tuần và lắng nghe tâm tình của hai thành viên yêu quý trong khóa học lần này:
Cảm tượng của bạn Nguyễn Đình Thiêm
Cảm tưởng của bạn Nguyễn Thị Hằng
Alpha cuối tuần
Alpha khóa 3 dự kiến sẽ bắt đầu trong hai tuần tới với sự chào đón tất cả mọi người, những ai muốn tìm hiểu về ý nghĩa cuộc sống, về Chúa Jêsus và niềm tin Cơ đốc. Nếu thấy khóa học thật sự bổ ích, hãy giới thiệu cho người thân và đăng ký ngay hôm nay để là một thành viên của Alpha kế tiếp.
Bạn có thể gửi email tới: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Clip giới thiệu về khóa học Alpha
Nguyện Đức Chúa Trời ban ơn tràn đầy trên hết thảy các bạn.
Last Updated on Saturday, 12 May 2012 05:08
Hits: 247
Category: LSS Quốc tế Written by BBT

Loisusong.net – Mỗi tháng năm hằng năm, Hội nghị Mùa xuân của MS Ulf Ekman, mục sư sáng lập hội thánh Lời Sự Sống, thu hút hàng ngàn người đến tham dự từ khắp thế giới. Sự dạy dỗ thách thức và đầy đức tin của MS Ulf giúp trang bị Lời Chúa cho các tín đồ, đặc biệt là các mục sư và lãnh đạo. Xin giới thiệu với bạn đọc bài trả lời phỏng vấn ngắn của Ms Ulf về suy nghĩ của ông trong khi chuẩn bị cho sự kiện này.
PV. Ngày 17-20 tháng 5 tới đây sẽ lại là Hội thảo Mùa Xuân hàng năm. Hiện giờ mục sư đang có những suy nghĩ như thế nào?
MS Ulf: “Với tôi Hội thảo chuyên đề Mùa xuân luôn rất quan trọng – và càng lúc càng quan trọng trong nhiều năm trở lại đây bởi một thực tế là càng ngày có càng nhiều nhà giảng đạo đến tham dự, bất chấp thực tế là tôi nói trong tiếng Thụy Điển.”
PV. Mục sư đã quyết định sẽ nói về những vấn đề gì trong Hội nghị năm nay chưa?
MS Ulf: “Hội nghị sẽ là sự nối tiếp của những gì tôi đã nói tại Đại hội Lời Sự Sống quốc tế ở Ê-phê-sô vào dịp mùa xuân vừa rồi, liên quan đến bộ gen thuộc linh (AND) của chúng ta, nhưng tôi cũng sẽ nói cả về thời kỳ cuối cùng nữa.”
PV. Ông sẽ nói gì với những người đang đang cân nhắc việc đến tham dự Hội nghị chuyên đề này?
MS Ulf. “Hội nghị rất đáng tham dự, dành một vài ngày trong sự thông công là điều luôn có trong hội nghị, bên cạnh đó chúng ta cũng có cơ hội để thực sự tập trung vào Lời của Chúa trong suốt thời gian đó. Hội nghị chuyên đề Mùa xuân là rất đặc biệt.”
Danh Ngọc (theo www.ulfekman.org)
Last Updated on Monday, 07 May 2012 05:38
Hits: 113
Category: LSS Quốc tế Written by Thùy Mai

Các sinh viên Trung tâm Kinh Thánh Lời Sự Sống vừa rời Thụy Điển để tham gia chuyến truyền giáo hàng năm – đây cũng là cơ hội để thực hành trong cuộc sống thực tất cả giáo lý kiến thức họ đã nhận lãnh trong năm. Có tất cả 19 đội – khoảng 120 sinh viên – những người hiện nay đi đến 14 đất nước khác nhau như Mông Cổ, E-xtô-ni-a, Hy Lạp, Cộng hòa Séc và Ấn Độ.
Chúng tôi đã có ít phút trò chuyện với Josefina đến từ Strömstad vài ngày trước khi cô khởi hành đi Mat- xcơ-va, Nga. Một chuyến truyền giáo mạo hiểm kéo dài ba tuần lễ đang chờ đợi cô cùng năm đồng đội.
Cô cười nói "Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tham gia một nhóm hoặc một chuyến truyền giáo nào cả, vì vậy tôi hết sức phấn khích về chuyến đi này. Trong tôi nung nấu những kỳ vọng cao ngất trời ".
"Có cơ hội thực hành những gì đã học ở trường Kinh Thánh trong cuộc sống thực quả là điều tuyệt vời. Tôi tin Chúa sẽ làm những điều kỳ diệu, và hẳn sẽ rất vui khi được tìm hiểu về dân tộc khác. "
Nhóm truyền giáo sẽ dành phần lớn thời gian tại Hội thánh Lời Sự Sống Mat-xcơ-va để hỗ trợ các hoạt động thực tế, ví dụ như thăm viếng các nhóm tế bào, tham gia công tác thanh niên, làm chứng cho các sinh viên, phân phát thực phẩm cho những người vô gia cư và thăm viếng nhà các trẻ em.
"Tôi hy vọng chuyến đi mang lại cho tôi một khao khát mãnh liệt hơn và ảnh hưởng sâu đậm đến mức tôi sẽ muốn ra đi truyền giáo lần nữa. Tôi nghĩ qua chuyến đi này, mình sẽ hiểu biết sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc phục vụ người khác, và tôi mong đợi Chúa sẽ đặt để trong tôi tấm lòng cưu mang mọi người nhiều hơn nữa".
"Tất nhiên có chút đáng sợ khi nghĩ mình sẽ thực hiện những điều chưa bao giờ làm trước kia, như rao giảng phúc âm trước mặt rất nhiều người. Nhưng tôi không hẳn lo lắng về điều này, bởi khi đồng đi với Đức Thánh Linh mọi việc đều sẽ ổn thỏa thôi! "
-Thảo Nguyên dịch từ http://ulfekman.org-
Last Updated on Saturday, 05 May 2012 05:20
Hits: 164