Search
Saturday 27 April 2024
  • :
  • :

Cầu nguyện trong sự tươi mới

Đối với nhiều người, giấc ngủ là một loại cám dỗ có sức hấp dẫn kì lạ. Tắt chuông báo thức, lờ đờ mở mắt, cố gắng ngủ thêm vài phút nữa có lẽ là hành động của đa số thanh niên. Nhưng, giống như hai đồng bạc của người đàn bà góa, Chúa ngợi khen những tấm lòng biết dâng cho Ngài những thứ quý giá nhất của mình bao gồm cả thời gian ngủ “nướng”.
Thay vì giấc ngủ, hãy tới một nhóm nhỏ ở mỗi khu vực cụ thể, cùng nhau đọc Thi Thiên, hát ngợi khen thờ phượng và cầu nguyện hết lòng.

Cầu nguyện giống như hơi thở. Bạn nghĩ sao nếu đó là những hơi thở thật trong trẻo và tươi mới: hít một hơi thật dài, cảm nhận thứ không khí đó căng đầy lồng ngực, để cho nó lan tỏa và mang theo một khối lượng lớn năng lượng cũng như niềm vui.

  Đối với nhiều người, giấc ngủ là một loại cám dỗ có sức hấp dẫn kì lạ. Tắt chuông báo thức, lờ đờ mở mắt, cố gắng ngủ thêm vài phút nữa có lẽ là hành động của đa số thanh niên. Nhưng, giống như hai đồng bạc của người đàn bà góa, Chúa ngợi khen những tấm lòng biết dâng cho Ngài những thứ quý giá nhất của mình bao gồm cả thời gian ngủ “nướng”.

  Thay vì giấc ngủ, hãy tới một nhóm nhỏ ở mỗi khu vực cụ thể, cùng nhau đọc Thi Thiên, hát ngợi khen thờ phượng và cầu nguyện hết lòng.

  Cầu nguyện sáng sớm theo nhóm có ý nghĩa rất quan trọng. Trước tiên, nó gây dựng cho mỗi người một đời sống cá nhân bền chặt hơn với Chúa – Đấng luôn luôn chờ đợi chũng ta đến xin, đến tìm và tới gõ cửa. Sau đó, cầu nguyện sáng sớm cũng là một công việc quan trọng của thanh niên. “Bản thân cầu nguyện là một công việc vĩ đại” (Oswald Chambers), vì thế, khi ở trong sự cầu nguyện này, thanh niên ý thức được trách nhiệm của mình với các công việc của Hội Thánh: cầu nguyện cho các khải tượng, cho công việc truyền giáo, cho những con người… Hơn nữa, cầu nguyện sáng sớm mang tới cho mọi người tình yêu thương, và vì thế, những mối quan hệ bền chặt được thiết lập.

Tôi ở trong một nhóm cầu nguyện đều đặn 2 buổi sáng/tuần. Ban đầu, việc này đối với tôi thật khó khăn. Có sáng tôi không thể thức dậy được và phớt lờ chuông báo thức và mọi cuộc gọi, buổi khác tôi ngủ suốt lúc cầu nguyện, nhưng rõ ràng, giống như một sự rèn luyện, tôi dần quen thuộc với những buổi sáng, những câu hát và lời cầu nguyện. Thấy đời sống cầu nguyện của mình tốt hơn lên, thấy mình có trách nhiệm với công việc Chúa hơn, cảm nhận tình yêu thương đang lớn dần lên giữa anh em mình. Năng lượng của chúng tôi sau đó đầy tràn, mắt mở to tỉnh táo và nụ cười luôn ở trên môi. Sự tươi mới của mỗi buổi sáng đang ở trong tôi :

“Chúa Thánh Linh ơi! Con xin chào Chúa

    Buổi sáng tươi vui trong năng quyền Ngài

Chúa Thánh Linh ơi!con xin chào Chúa

Hãy dẫn dắt con, trong ngày hôm nay”

– Ban Thanh Niên –




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.